Nhiều phụ huynh phẫn nộ nói con họ mới đi học lớp một mới được hai tuần, đầu năm học đã bao nhiêu tiền phải đóng góp, nay nhà trường lại yêu cầu các em phải đóng thêm tiền bão lụt. Có trường hợp, cô giáo yêu cầu phải đóng 100 nghìn đồng một học sinh.
Các em học sinh thì lấy đâu ra tiền, thực chất đây là một cách để moi thêm tiền từ cha mẹ học sinh lần nữa. Đi làm thì đã đóng tiền bão lụt tại cơ quan/công ty, ở nhà thì tổ dân phố, trưởng xóm của địa phương gõ cửa từng nhà thu tiền, nói là ‘tự nguyện’ nhưng tối thiểu phải dưới bao nhiêu tiền mới hài lòng các ông bà tổ trưởng. Nhiều gia đình chấp nhận đóng cho xong, khỏi rách việc.
Nhà trường bây giờ cũng khôn lắm, đẩy hết các khoản đóng góp cho Ban phụ huynh, thu xong thì chuyển khoản cho giáo viên hoặc nhà trường. Những khoản tiền này chỉ làm một việc duy nhất là làm đẹp mặt nhà trường và giáo viên, phục vụ ‘căn bệnh thành tích’ của nhà trường.
Trong khi tiền bão lụt, tiền biển đảo, môi trường… và nhiều các khoản thu khác thì năm nào cũng đóng. Không biết số tiền đó hàng năm đi đâu, dùng vào việc gì, chính quyền và Mặt trận tổ quốc có dám công khai, sao kê những khoản tiền này hay không?
Học sinh, trẻ em còn đang đi học, sống phụ thuộc cha mẹ thì lấy đâu ra tiền để đóng góp? Ít nhất, hãy để các em được tự nguyện, chứ không phải bắt các em ‘yêu nước cưỡng bức’ như thế này. Yêu cầu các nhà trường hãy dừng ngay lại việc yêu cầu các em phải đóng tiền bão lụt này lại.
Gia Minh