Các trinh sát PC45 CAHP đã tìm chị H, một công nhân ngoại tỉnh đang trọ tại quận Dương Kinh, người đang được đối tượng làm quen, kết bạn…và có thể là nạn nhân tiếp theo.
Thả mồi câu “cò tuyển hàng”
Chị H không tin mình đang là con mồi tiếp theo của anh chàng dân tộc thật thà và ga lăng mới quen. Hơn nữa, sợ đối tượng sẽ trả thù nên chị H vẫn một mực từ chối không hợp tác dù được các trinh sát phòng PC45 thuyết phục, giải thích rõ, kẻ đang liên lạc với chị H chỉ để
lừa đảo.
Chị H chia sẻ: “Qua cách nói chuyện của Căn, mình thấy Căn rất thật thà và chân thành. Khi được các anh Công an giải thích, bản thân mình cũng chưa dám tin Căn lại là người như vậy. Hơn nữa, Căn là người dân tộc nên mình rất tin tưởng”.
Kiên trì vận động, cuối cùng các trinh sát PC45 đã nhận được sự cộng tác tích cực từ chị H.
Ngay lập tức, kế hoạch câu nhử đối tượng được triển khai. Dưới sự giám sát của các trinh sát, chị H vẫn liên lạc với đối tượng bình thường qua mạng xã hội
Facebook và tỏ ra khá hào hứng với những lời gợi ý, lời mời của đối tượng.
Vẫn thủ đoạn cũ, Căn ra sức làm quen, giới thiệu nhà ở Lào Cai, mời chị H đi uống nước, nói chuyện và rủ đi Sa Pa chơi… Chị H nhận lời cùng Căn lên Sap Pa du lịch và chờ ở bến xe Cầu Rào (HP).
Không một chút nghi ngờ, đối tượng nhanh chóng sa vào bẫy do các trinh sát giăng sẵn.
11h00 ngày 17/9/2014, Phòng PC45 đã tổ chức vây bắt, tóm gọn đối tượng tại bến xe Cầu Rào (Hải Phòng), khi hắn đang chờ đưa “con mồi” lên Sa Pa chơi.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mình tên Nông Văn Căn (người dân tộc Tày, SN 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Xuân Hòa, Bảo Yên, Lào Cai) hiện đang thuê ở trọ tại khu vực Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng). Căn có vợ và 1 con, mới bị đuổi việc tại một công ty ở quận Dương Kinh (Hải Phòng).
Hai đối tượng Nông Văn Căn (trái) và Sùng A Giang.
Do thiếu tiền tiêu xài nên Căn nảy sinh ý định tìm các cô gái trẻ, nhẹ dạ để lừa đưa sang Trung Quốc bán.
Phá án thần tốc
Cũng tại cơ quan điều tra, Căn khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo bán 2 cháu P và N sang Trung Quốc. Thông qua mạng Zalo, Căn đã chủ động làm quen, kết bạn với P.
Tối ngày 30/8/2014, Căn gọi điện rủ P đi chơi, uống nước sau đó về phòng trọ của P chơi. Đến 1h ngày 31/8/2014 thì ra về. Tại đây nhân có ngày nghỉ lễ 2/9, Căn có rủ P & N đi Hà Nội chơi và họ đồng ý.
9h00, ngày 31/8/2014, Căn đến đón P và N lên Hà Nội. Vừa đến bến xe Mỹ Đình, Căn tiếp tục rủ P & N đi Sa Pa chơi, do không biết ý định của Căn nên P và N không mảy may suy nghĩ. Cả ba đi ô tô đến Lào Cai, Căn liên hệ với Giang và nói dối là về nhà Giang chơi nhưng thực chất là tổ chức đưa P, N theo đường bộ sang
Trung Quốc.
Hắn bán P & N được 4 vạn NDT (tương đương khoảng 140 triệu tiền Việt Nam). Số tiền trên Căn và Giang đã dùng để mua xe máy, điện thoại và tiêu xài cá nhân.
Chuyên án 308M hoàn thành thần tốc, 2 thiếu nữ người Mường được đoàn tụ cùng gia đình sau gần 10 ngày lưu lạc bên xứ người.
Đại tá Cường chia sẻ: "Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh cho giới trẻ về nối sống, tinh thần cảnh giác khi sống trong thời đại bùng nổ các mạng xã hội như Zalo, Facebook".
Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ: “Chỉ đến khi tận tay đón được 2 cháu về Việt Nam, cả ban chuyên án mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Các cháu là người dân tộc, chân thật và hiền lành, xuống Hải Phòng tìm việc với 2 bàn tay trắng, không có người thân nào làm chỗ dựa”.
“Chuyên án 308M hoàn thành chóng vánh là nỗ lực không biết mệt mỏi của anh em toàn đội. Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh cho giới trẻ về nối sống, tinh thần cảnh giác khi sống trong thời đại bùng nổ các mạng xã hội như Zalo, Facebook…” – Đại tá Cường chia sẻ thêm.
Diệu Nam - Tường Vy
NDT