Mò kim đáy bể còn dễ hơn tìm quan chức trong sạch!
Nghe tin cựu Chủ tịch Đồng Nai - Cao Tiến Dũng bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND, dân cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
Ông ta đã từng bị cảnh cáo vì có nhiều sai phạm, vậy mà vẫn được bố trí làm Trưởng ban Dân vận, rồi đến Trưởng ban Tuyên giáo, những chỗ thường vốn để răn dạy dân. Người nhúng chàm mà lại đi rao giảng đạo đức, bảo dân tin tưởng. Con nít còn thấy buồn cười!

Cán bộ sai phạm được điều chuyển, đổi ghế như đổi áo, thì cụm từ kỷ luật nghiêm minh không còn mang ý nghĩa. Dân sai một ly, liền bị phạt, bị bắt, bị nhốt. Quan chức sai cả dặm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, cuối cùng vẫn có ghế để ngồi uống trà, ăn bánh.
Cán bộ là đầy tớ của dân ư? Ở xứ này thì làm gì có chuyện đó. À có đấy, nhưng đầy tớ kiểu này lại bắt dân phải hầu ngược lại.
Bao nhiêu phần trăm cán bộ như thế? Khó mà trả lời, chỉ biết rằng tìm được một ông quan thật sự trong sạch thời nay còn khó hơn mò kim đáy bể.
Linh