
Mary là cô gái xinh xắn, mỗi ngày đều đi ngang qua tiệm thú cưng đầu phố. Trong tiệm có một con vẹt, không biết học từ ai mà nói chuyện như người.
Một hôm, Mary vừa đi ngang thì nghe tiếng gọi: – Ê, cô kia!
Mary quay lại, nhíu mày: – Gì?
Con vẹt nghiêng đầu, giọng tỉnh bơ: – Cô xấu hoắc!
Mary tức điên, xông vào tiệm mắng chủ tiệm: – Con vẹt nhà ông xúc phạm tôi! – Nếu lần sau nó còn nói vậy, tôi kiện!
Chủ tiệm cuống quýt xin lỗi, hứa sẽ “dạy lại” con vẹt.
Hôm sau, Mary lại đi ngang. Con vẹt lại gọi: – Ê, cô kia!
Mary quay lại, mắt long sòng sọc: – Gì nữa?
Con vẹt cười mỉm, giọng ngọt như mía lùi: – Cô biết rồi còn hỏi!
Mary đứng hình. Chủ tiệm đứng sau quầy… giả vờ lau lồng chim. Con vẹt thì… rung lông cánh như đang vỗ tay.
VietBF@sưu tập