
Hai vợ chồng vừa rời khỏi một bữa tiệc. Người vợ quyết định cầm lái chở chồng về nhà.
Xe chạy được một đoạn thì cô vợ hoảng hốt phát hiện ra... phanh không hoạt động! Cô nhấn phanh hết sức nhưng xe vẫn lao rầm rầm trên phố như đang thi đua với định mệnh.
Cô hét lên: – Trời ơi David! Em phải làm sao bây giờ?
Anh chồng, mặt tái mét, trong đầu thì nghĩ đủ thứ: – Hay là đâm vào lề? Hay là nhảy ra? Hay là gọi cứu hộ?
Nhưng rồi... anh quay sang vợ, nắm tay cô, mắt long lanh: – Em à... có một điều anh đã chần chừ rất lâu... – Anh yêu em!
Cô vợ trợn mắt: – Giờ này tỏ tình hả? Xe không phanh kìa!
Anh chồng: – Thì anh nghĩ... nếu có đâm thì cũng nên đâm trong tình yêu!
VietBF@sưu tập