Nhìn vào bức ảnh này, ai cũng tưởng mình vừa lạc vào trung tâm điều khiển Houston, nơi NASA chỉ huy tàu vũ trụ Apollo. Nhưng không, thưa quý vị, đây chỉ là… một cái bồn cầu Nhật. Vâng, chính xác là một chiếc toilet “made in Japan”, nhưng phiên bản nâng cấp “ngoài tầm kiểm soát”.
Các bảng điều khiển dày đặc, nút bấm san sát từ hông, từ tường, từ trước mặt. Ngồi xuống mà lỡ tay bấm nhầm một cái thì:
– Hoặc là được phun nước ấm rửa sạch sẽ.
– Hoặc là bị sấy khô tận răng.
– Hoặc là khởi động động cơ đẩy, bay thẳng ra ngoài quỹ đạo. 🚀

Dây nhợ chằng chịt như mạng nhện, bụi bám cũng đủ cho vi khuẩn mở hội nghị quốc tế. Lỡ gặp mấy ông “thằng nhỏ không nghe lời” thì cảnh tượng còn hoành tráng hơn màn phóng tên lửa Falcon 9.
Người Nhật vốn nổi tiếng cầu toàn: ghế sưởi mùa đông, nước ấm, xịt thơm, khử mùi, thậm chí có nhạc che tiếng. Nhưng tới mức này thì đúng là “buồng lái phi thuyền Voyager trong phòng vệ sinh”. NASA mà thấy chắc cũng phải gật gù: “Ừ, công nghệ của chúng tôi còn chưa phức tạp bằng cái bệ này”.

Có người nói loại này xịn đến mức: “ỉa không ra nó làm cho ra, cần thì cho vô lại”. Người khác thì bảo: “Không may mất điện thì thúi rùm, mà điện giật thì… tiêu đời.” Cũng có ý kiến nhận xét đây là nơi lý tưởng để giám đốc vừa điều hành công ty vừa… giải quyết nỗi buồn cá nhân.
Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng: ăn, ngủ, làm việc và… đi nặng đều là nhu cầu cơ bản. Chỉ có điều với cái toilet phiên bản NASA này, chắc phải học qua khóa huấn luyện phi công vũ trụ mới dám ngồi.
Đi ẻ thôi chứ có phải bay lên Sao Hỏa đâu mà phức tạp vậy trời!