Một ngày đẹp trời, trong một tiệm đĩa cũ nào đó ở Việt Nam, người ta bỗng phát hiện ra một CD mang tên “Nhạc Lính Trường Vũ”. Nghe thì bình thường, nhưng bìa đĩa mới thực sự khiến thiên hạ té ghế: Trường Vũ khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan Đức Quốc Xã, ngực gắn đầy phù hiệu đại bàng, đầu lâu, thập tự sắt, nghiêm nghị như vừa bước ra từ Berlin năm 1942. Nhìn kỹ, hóa ra chẳng phải ảnh thật, mà là gương mặt ca sĩ ghép vào thân hình một sĩ quan trong phim “Valkyrie” của Tom Cruise. Nhưng thôi, ghép hay không, thì hình ảnh này cũng đủ sức nổ tung mạng với cơn mưa bình luận.

Một ông hóm hỉnh liền sáng tác nguyên album “tựa bài hát chế”: Stalingrad ơi vĩnh biệt, Người đi ngoài phố Berlin, Thề không phản bội Quốc Trưởng, Hận Versailles, Mưa đêm Đông Phổ… nghe cứ như Trường Vũ sắp đi lưu diễn vòng quanh Mặt trận phía Đông. Người khác góp vui: “Một cánh tay đưa lên, góc 35 độ”. Lại có fan gợi ý thêm bản hit “Căn phòng hơi ngạt và người ở lại trại Auschwitz” – nghe tù tội nhưng “phát xít” đến mức… sướng. Cứ thế, hết “5 anh em trên một chiếc Panther”, lại “Xuân này con không về Berlin”, rồi “Giã từ MG42”, làm dân mạng ôm bụng cười như trúng đạn pháo 152 ly.
Trong khi phe hài hước tung hứng, phe nghiêm túc thì nhíu mày. Người thì bảo: “Sao không mặc quân phục VNCH mà lại đi mượn đồ của Hitler?”. Kẻ khác càm ràm: “Quân phục đẹp thì đẹp thật, Hugo Boss thiết kế mà, nhưng mà… đéo được”. Có người còn cảnh báo: “Mặc thế này mà sang Israel thì xác định bị tế sống”. Dù tranh luận ra sao, số đông đều đồng ý: đây chắc chắn là đĩa lậu, bìa chế, chứ không hãng nào dám in chính thức.
Thế nhưng, hiệu ứng của nó thì vượt xa cả một show ca nhạc. Dân tình tha hồ chế cháo, bình phẩm, từ “Đệ tam Trường Vũ” đến “Ca sĩ Trường Himmler”. Thậm chí có người còn nghiêm túc phân tích: “Bộ này là Wehrmacht chứ không phải SS nhé, nhưng vẫn phát xít cả thôi”. Nghe mà cứ tưởng đang trong lớp học lịch sử Đức chứ không phải mục bình luận ca nhạc.
Rốt cuộc, cái đĩa CD này đã biến thành một tiểu phẩm hài ngoài ý muốn: ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, nhạc lính Việt Nam, quân phục Đức Quốc Xã, phim Hollywood, và cư dân mạng Việt Nam – tất cả trộn lẫn trong một nồi lẩu văn hóa “cười ra nước mắt”. Một trò đùa photoshop, hay một cú tát vào ý thức lịch sử? Tùy mỗi người cảm nhận. Nhưng có một điều chắc chắn: kể từ nay, mỗi lần nghe Trường Vũ cất giọng “Người đi ngoài phố”, không ít fan sẽ tưởng tượng anh đang… diễu hành giữa Berlin năm 1945.

Một đĩa CD nhạc lính mang tên “Trường Vũ – Nhạc Lính” (mã H077A), đang được rao bán tại Việt Nam, đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi hình ảnh ca sĩ Trường Vũ bị ghép mặc quân phục sĩ quan Đức Quốc Xã (Wehrmacht hoặc Waffen-SS) – biểu tượng gắn liền với chủ nghĩa phát xít, chiến tranh thế giới thứ hai và tội ác diệt chủng – xuất hiện ngay trên bìa đĩa, đĩa CD, lẫn phần tracklist.
Trong ảnh, Trường Vũ mặc bộ quân phục màu xám than, mũ lưỡi trai đỉnh tròn, đầy đủ phù hiệu đại bàng, đầu lâu, thập tự sắt – y hệt các sĩ quan phát xít Đức trong phim ảnh. Nhiều người nhận ra hình ảnh này là cắt ghép từ phim “Valkyrie” (2008) với diễn viên Tom Cruise.