Câu chuyện về bà Hằng lại một lần nữa làm xôn xao dư luận, nhưng lần này không phải livestream tố ai, mà là tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa.” Nghe tưởng như lời nói trong lúc bốc đồng, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra cả gia đình bà – chồng và con – đã kịp lấy quốc tịch đảo Síp, nơi được mệnh danh là “thiên đường hộ chiếu vàng”. Không dừng lại ở đó, họ đã chọn Đức làm nơi định cư mới, bỏ lại sau lưng ồn ào và thị phi ở quê nhà.

Dân mạng bán tín bán nghi: liệu bà nói thế để “dọa” dư luận, hay thật sự đã tìm được cuộc sống mới? Nhưng hình ảnh và video gần đây cho thấy gia đình bà đang yên ổn ở trời Âu. Từ một nữ doanh nhân quen với ánh đèn livestream, giờ đây bà chuyển sang vai “công dân châu Âu”, tận hưởng không khí lạnh của Berlin thay vì nóng bỏng của Sài Gòn.
Việc dứt khoát “không về” có thể coi là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bà đã khép lại một chương ồn ào nhất trong đời. Còn cộng đồng mạng thì vẫn tò mò, chờ xem liệu từ Đức, bà Hằng có tiếp tục xuất hiện với những màn chia sẻ gây bão như trước.
Bà Hằng không ngần ngại nhắc lại quãng thời gian từng ngồi tù. Với bà, đó không chỉ là cú sốc mà còn là “dấu mốc để thử lửa đời mình”. Bà nói thẳng: “Ngồi tù rồi, có gì nữa đâu mà sợ. Bao nhiêu kẻ ghét tôi, muốn thấy tôi gục ngã, thì xin lỗi, tôi lại đứng dậy, cười vào mặt tụi nó. Tôi đã hy sinh, tôi đã chơi lớn, và sẽ còn chơi lớn hơn nữa. Tụi mày luôn!”
https://photos.app.goo.gl/V9yWMBTeS9yAn2Rp9