Thế giới đã mất ông.
---
An nghỉ nhé, ông Thẩm phán Caprio. Thế giới này đã dịu dàng hơn vì có ông.
Thẩm phán Frank Caprio (1936–2025).
Thế giới vừa mất đi ông thẩm phán Caprio nổi tiếng trên MXH, mất đi một người cha của lòng trắc ẩn, một tiếng nói của sự nhân từ, và một tâm hồn hiếm có chan chứa tình thương. Ở tuổi 88, sau cuộc chiến kiên cường với căn bệnh ung thư tuyến tụy, ông đã ra đi thanh thản.
Ông không chỉ là “vị thẩm phán nhân ái” — ông còn là minh chứng sống rằng công lý thiếu đi tình yêu sẽ trở thành tàn nhẫn, và quyền lực không có sự đồng cảm thì trở nên trống rỗng. Phòng xử án của ông đã trở thành một nơi nương náu, nơi những con người bình thường tìm thấy lòng thương xót, phẩm giá và hy vọng.
Hãy tôn vinh di sản của ông không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính lựa chọn của chúng ta: chọn lòng nhân từ trong cuộc sống, bằng một hành động tử tế, một cử chỉ kiên nhẫn, một quyết định yêu thương thay vì phán xét.
VietBF@sưu tập