Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện hiện không ở Bắc Kinh nữa – nghe đâu đang chơi trò “trốn tìm” ở một địa điểm bí mật trong nội địa. Bắc Kinh thì bảo “sếp vẫn ổn”, nhưng khổ cái từ ngày 24/6/2025 – lúc ông Tập tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Đại lễ đường Nhân dân – tới nay, camera truyền thông toàn quốc… rỗng không.
Đáng nói, những đoạn video tháng 7 chiếu trên CCTV thì thiên hạ nhìn vào bảo: “Ơ kìa, đây có phải ông Tập thật đâu, trông như Tập bản 3D dựng bằng AI!” Nhiều người còn ví đây là series mới: “Black Mirror: Beijing Edition”.
Theo nguồn tin nội bộ, đội “fan club Tập” đã phải tung chiêu kỹ thuật số để câu giờ, tránh việc thiên hạ hoang mang và nội bộ ĐCSTQ loạn xạ. Nói cách khác, Bắc Kinh giờ có thể đang điều hành bằng ông Tập ảo – một NPC (Non-Playable Character) do deepfake đảm nhiệm, chỉ chờ “script” để đọc.

Tháng 8 đã tới mà vẫn chưa thấy Tập thật ló mặt. Câu hỏi đặt ra: “Ai đang điều khiển con tàu Trung Quốc?” Hay đúng hơn: “AI bản quốc doanh đã được đưa lên ngồi ghế lãnh đạo?”
Chuyên gia địa chính trị Gregory Copley thì nói hẳn: “Ông Tập đang khủng hoảng quyền lực nặng.” Dấu hiệu là các màn thanh trừng quân đội, rồi việc ông biến mất khỏi spotlight y như ca sĩ đang… “nghỉ tour”.
Trong khi đó, hai tác giả Tyler Jost và Daniel C. Mattingly viết trên Foreign Affairs: thiếu người kế nhiệm rõ ràng thì khác gì công ty lớn mà CEO biến mất, còn ban quản trị chỉ biết refresh email. Nguy cơ: loạn, và quốc gia thì có thể “crash system”.
Còn Chun Han Wong, tác giả cuốn Party of One, thì châm biếm: ông Tập trước đó đã loại sạch đối thủ chính trị để giữ ghế. Nhưng bi hài ở chỗ: loại hết rồi thì… chẳng còn ai thay thế khi ông biến mất. Y như trận đá banh mà đội trưởng quyết định đuổi hết tiền đạo, rồi bỏ ra ngoài uống trà.