Theo như cảnh sát mới đây đã phát hiện thi thể một phụ nữ 39 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi tại căn nhà trên đường Adrienne Crescent. Một vụ án đầy tang thương, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình hai nạn nhân và cộng đồng Melbourne. Nạn nhân được xác định là Athena Georgopoulos – đang mang thai bé gái 5 tháng – và bạn trai của cô, Andrew Gunn bị bạn trai sát hại .

Ảnh 2 nạn nhân (trái) và phát họa hung thủ (phải)
Ross Judd, 34 tuổi, một người vô gia cư bị buộc tội giết hai người tại Mount Waverley, vừa lần đầu ra hầu tòa ở Melbourne, Úc Châu.
Vào tối thứ Hai, khoảng 10h đêm, cảnh sát phát hiện thi-thể một phụ nữ 39 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi tại căn nhà trên đường Adrienne Crescent. Nạn nhân được xác định là Athena Georgopoulos – đang mang thai bé gái 5 tháng – và bạn trai của cô, Andrew Gunn (theo The Herald Sun).
Theo bảng cáo trạng tại tòa án:
- Khoảng 11h sáng hôm sau, Judd xuất hiện ngắn ngủi tại Tòa Sơ thẩm Melbourne, đi cùng 2 nhân viên an ninh và loạng choạng khi bước vào phòng xử. Anh ta mặc áo thun tối màu, để râu ngắn, tóc kiểu “faux-hawk”. Cảnh sát yêu cầu thêm 10 tuần để chuẩn bị hồ sơ, viện dẫn hiện trường phức tạp, lượng lớn bằng chứng DNA, và cần tiến hành 2 cuộc khám nghiệm tử-thi – trong đó có nạn nhân mang thai.
- Thẩm phán Johanna Metcalf đồng ý gia hạn, tạm giam Judd cho đến ngày 13/1 để tiếp tục xét xử sơ bộ. Luật sư Annie Allen cho biết đây là lần đầu thân chủ bị giam giữ và yêu cầu chăm sóc y tế. Nguồn tin tiết lộ ông Gunn bị hung thủ c.h.ặ.t đ.ầ.u trong vụ tấn công này.
Theo điều tra ban đầu:
- Thanh tra Dean Thomas cho hay nghi phạm quen biết các nạn nhân, và một trong hai người sống tại ngôi nhà. Cảnh sát nhận được cuộc gọi kiểm tra sau khi hàng xóm nghe tiếng la hét, rồi một cuộc gọi thứ hai chỉ vài phút sau. Khi bị bắt, Judd ở cùng 2 con chó lớn.
- Bên ngoài hiện trường xuất hiện dòng chữ graffiti như “phản bội” (betrayal), “đủ rồi” (enough is enough), và “nghiệp” (karma), cảnh sát đang xem xét liệu có liên quan vụ án.
Nỗi đau gia đình của các nạn nhân:
Dì của Athena – bà Patty Dilveridis – cho biết cháu gái rất háo hức trở thành mẹ vì từng nghĩ ở tuổi 39 mình sẽ không bao giờ có con. Athena vừa trò chuyện với dì, nói rằng mình hạnh phúc và mong chờ làm mẹ. Cô từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho công ty điện và bảo hiểm, đồng thời là người chăm sóc chính cho mẹ – bà Petty Georgopoulos.