Bỏ tử hình với tội danh tham nhũng, nhận hối lộ thì còn nhiều quan tham lắm, cứ bắt và thả thôi...
Mới đây, Ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Hoan hiện đang là thứ trưởng Bộ Nội vụ. Theo báo cáo, ông này đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con" khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động. Từ đó buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước khiến các doanh nghiệp áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Đây là lý do khiến lao động xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Nhật, Hàn… bị cấu mất 1 năm thu nhập để bù đắp cho chi phí bôi trơn. Làm tới thứ trưởng của 2 bộ, bổng lộc, lương lậu ông ta ăn vài đời không hết mà vòi vĩnh từ doanh nghiệp đến những người lao động nghèo phải đi XKLĐ.
Những đồng chí này đã kinh qua rất nhiều lớp "học và làm theo tấm gương" của ai đó, qua nhiều lớp cao cấp lý luận chính trị, có thể đã ra sách dạy đạo đức cách mạng, đã từng cả đời công tác phải lên lớp dạy cấp dưới phải liêm chính... Thế nhưng đã là quan ai mà không tham. Lại còn không bị tử hình thì sợ gì nữa. Tù vài năm ra, tiền - nhà - đất vẫn nguyên, có khi chưa kịp quen cơm tù đã ra như Đỗ Hữu Ca Hải phòng.
Bá Hoan là phó, còn trưởng là Đào Ngọc Dung - kẻ gian lận thi cứ năm nào. Bắt thứ trưởng chẳng lẽ Bộ trưởng vô can? Trách nhiệm người đứng đầu ở đâu?
HN