MERZ LÀM TRUMP BẤT NGỜ VỚI GIẤY KHAI SINH CỦA ÔNG NỘI
Món quà bất ngờ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mang đến cho ông giấy khai sinh của ông nội.
Tên khai sanh của ông là Friedrich. Sinh năm 1869 tại Kallstadt gần Bad Dürkheim (nay là Rheinland-Pfalz, trước đó Königreich Bayern).
*
TỔ TIÊN CỦA TRUMP RẤT NGHÈO
Các nhà phả hệ học đã phát hiện ra rằng gia đình ông Trump sở hữu một nhà máy rượu nhỏ vào thời điểm đó, nhưng sống trong điều kiện rất tồi tệ. Năm 16 tuổi, ông Friedrich Trump di cư sang Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học nghề làm tóc, nơi ông kiếm được một khoản tiền nhỏ từ nhiều việc, trong đó có việc làm trong nhà hàng.
Ông trở về quê hương để tìm vợ. Nhưng chính quyền Bayern đã gây rắc rối: Vì ông không hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, nên ông đã mất quyền công dân và bị trục xuất khỏi Đức.
Trở lại New York, Frederick Trump đã đặt nền móng cho đế chế bất động sản, sau đó con trai ông là Fred (1905-1999, người thừa kế) đã phát triển nó. Trong gia đình ông nói tiếng Đức cho đến khi qua đời vì cúm Tây Ban Nha vào tháng 5 năm 1918 ở tuổi 49. Cháu trai của ông, người sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, chào đời 28 năm sau đó.
Gốc gác Đức từng bị kỳ thị ở Hoa Kỳ, ngay sau Thế chiến thứ nhất, sau Thế chiến thứ hai còn tệ hại hơn – và không tốt cho kinh doanh. Mãi đến những năm 1980, Donald Trump vẫn tuyên bố rằng gốc gác gia đình của cha ông là ở Thụy Điển. Sau đó, ông đã tán tỉnh lịch sử gia đình gốc Đức của mình, ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn với BILD khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump nói: "Tôi yêu nước Đức".