Mới đây,
"Em bé Napalm", bà Phan Thị Kim Phúc đã lên tiếng về vụ Nick Út bị tạm dừng công nhận là tác giả bức ảnh nổi tiếng này.
Theo đó, theo lá thư bà Kim Phúc viết, bà đã có biết thông tin về bộ phim
"The Stringer" đã cho công chiếu lần đầu tại
Liên hoan phim Sundance vào tháng 1/2025. Phim này đã cho rằng người chụp tấm ảnh lịch sử này thực sự chính là ông Nguyễn Thành Nghệ.
"Tôi đã từ chối tham gia vào cuộc tấn công sai lệch và vô lý này nhằm vào Nick Út, điều mà ông Robinson đã theo đuổi trong nhiều năm qua, và tôi cũng chưa bao giờ trả lời email của ông ấy đề nghị tôi trò chuyện cùng ông. Tôi không nhớ rõ từng phút giây ngày hôm đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào bộ phim của Gary Knight, bởi vì tôi biết nó là hoàn toàn sai sự thật", bà Kim Phúc viết.
Bức thư nguyên văn tiếng Anh của bà Kim Phúc
"Em bé Napalm" chia sẻ bà không thể nhớ hết những ký ức về ngày 8/6/1972 nhưng bà khẳng định rằng, tất cả những nhân chứng có mặt vào ngày kinh hoàng ấy, bao gồm cả người chú của bà, đã nhiều lần xác nhận trong suốt những năm qua rằng
chính nhiếp ảnh gia Nick Út là người đã có mặt tại hiện trường, chạy đến phía bà để chụp bức ảnh và đưa bà đến bệnh viện gần nhất.
Bức ảnh "Em bé Napalm". (Ảnh: AP)
Ngoài ra, bà Kim Phúc cũng bày tỏ lòng biết ơn với nhiếp ảnh gia Nick Út:
"Tôi không hề nghi ngờ, cả bằng lý trí lẫn con tim, rằng chính Nick Út là người đã chạy đến phía tôi và chụp bức ảnh nổi tiếng đó.
Tôi vô cùng biết ơn vì ông không chỉ là một nhiếp ảnh gia. Ông là người hùng của tôi, người đã gác máy ảnh xuống, đưa tôi đến bệnh viện và cứu sống tôi ngày hôm đó. Không một ai khác làm điều đó vào ngày kinh hoàng ấy. Chỉ có chú Nick Út".
Ngày 16/5/2025, việc Tổ chức
World Press Photo (Giải Ảnh báo chí thế giới) đưa ra thông báo ngừng công nhận nhiếp ảnh gia Nick Út (Huỳnh Công Út) là tác giả của bức ảnh
"Em bé Napalm" thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước trong mấy chục năm qua.
Trước đó, bức ảnh này được nhận định là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng về chiến tranh của thế kỷ 20.
World Press Photo đã từng trao danh hiệu
"Ảnh của năm" cho nhiếp ảnh gia Nick Út với bức ảnh này vào năm 1973. Ông vốn là nhiếp ảnh gia của hãng tin
AP và nay đã nghỉ hưu.
Bản thông báo do
World Press Photo cho công bố đi kèm với những bằng chứng về mặt hình ảnh và kỹ thuật đang nghiêng về giả thuyết mới cho rằng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Nghệ mới là người đã chụp bức hình này.
Tuy nhiên, cho đến ngày 20/5, đại diện tổ chức xét tặng Giải thưởng
Pulitzer gửi thông cáo cho hãng
CNN và tuyên bố không có hành động thay đổi hay tác động nào có liên quan đến giải thưởng đã trao cho Nick Út.
Nhiếp ảnh gia Nick Út và bà Phan Thị Kim Phúc hội ngộ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP HCM) vào tháng 2/2024. (Ảnh: Kim Ngân)
"Giải thưởng Pulitzer căn cứ vào các tài liệu mà các hãng tin tức cung cấp khi nộp bài dự thi. Đó cũng là cơ sở xác định tác giả của bài dự thi", bản tuyên bố của tổ chức trao giải Pulitzer có nêu ra. Cuộc điều tra của hãng tin
AP cũng cho thấy, không có đủ bằng chứng để cho thu hồi giải thưởng cao quý này.
Trước đó, hãng
AP công bố kết quả điều tra xác định nhiếp ảnh gia Nick Út vẫn có khả năng cao là người đã chụp
"Em bé Napalm". Hãng tin cho biết, không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh được bức ảnh do người khác chụp. Cuộc điều tra dựa trên việc phỏng vấn các nhân chứng, kiểm tra máy ảnh, mô hình 3D hiện trường và các âm bản ảnh còn lại.
Sau khi
AP công bố kết quả điều tra, nhiếp ảnh gia Nick Út một lần nữa khẳng định ông là người đã chụp bức ảnh
"Em bé Napalm" này. Ông cũng nói thêm:
"Toàn bộ sự việc này thực sự đã gây ra rất nhiều đau đớn và khó khăn với tôi".