Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất với vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm bị ép chín phải hoàn thành trước và đúng dịp lễ 30/4.
Nhà ga T3 được xem là công trình hiện đại bậc nhất, ngang tầm quốc tế. Nhưng đi vào sử dụng chưa đầy 1 tháng thì phần mái đã bị dột, vỉa hè của con đường 4.800 tỷ trước nhà ga T3 thì bị sụt lún cũng tại trời mưa. Nay lại đến đá lát sàn nhà ga T3 lộ khe hở khiến hành khách bị “lọt khe”, chắc lại là do ông trời làm mưa dột khiến đá bị nứt, hoặc là do … ông địa.
Ngoài ra nhà ga lộng lẫy bậc nhất này còn bị đánh giá là xấu, nhem nhuốc, không khác gì công trình 20 năm trước.
Nhưng rồi “cha chung không ai khóc”, không có lãnh đạo nào đứng ra chịu trách nhiệm, mà chỉ rút sợi dây kinh nghiệm.
Cô Ba