Chính quyền Trump đã thu hồi thị thực của 4.000 sinh viên nước ngoài trong 100 ngày đầu tiên – Hầu hết đều có tiền án
Chính quyền Trump đã thu hồi thị thực của khoảng 4.000 sinh viên nước ngoài trong 100 ngày đầu tiên. Hầu hết những sinh viên này đều có một số tiền án.
Trong tháng qua, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã nhiều lần nói rằng họ đang cố gắng loại bỏ càng nhiều sinh viên cấp tiến càng tốt. Rõ ràng là ông ấy không đùa.
Đây là một thay đổi chính sách quan trọng tại Hoa Kỳ. Người dân Mỹ không muốn tiếp đón những sinh viên nước ngoài đến đây và kêu gọi phá hủy đất nước hoặc phá hủy các đồng minh của chúng ta.
FOX News đưa tin:
Chính quyền Trump thu hồi thị thực của 4.000 sinh viên nước ngoài trong 100 ngày đầu tiên, hầu hết đều có tiền án nghiêm trọng
Bộ Ngoại giao đã thu hồi thị thực của 4.000 sinh viên nước ngoài - 90% trong số đó có tiền án nghiêm trọng - trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao xác nhận với Fox News Digital.
"Hệ thống thị thực của chúng tôi thiếu sự giám sát và trách nhiệm giải trình", một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với Fox News Digital. "Trong 100 ngày qua, Chính quyền Trump đã nỗ lực sửa chữa một hệ thống bị hỏng".
“Bộ trưởng [Marco] Rubio đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao thực hiện phương pháp thẩm tra phẫu thuật để đảm bảo những cá nhân ở Hoa Kỳ với tư cách là du khách tuân thủ luật pháp của chúng tôi”, nguồn tin cho biết. “Chúng tôi đã thành lập một nhóm hành động làm việc, dẫn đến việc thu hồi hàng nghìn thị thực vì những cá nhân này đã vi phạm luật pháp của chúng tôi. Đây chính là hình ảnh của một nền quản trị hiệu quả”.
Theo tờ New York Post, nơi đầu tiên đưa tin về con số này, những tội nghiêm trọng đó bao gồm đốt phá, buôn bán động vật hoang dã và người, gây nguy hiểm cho trẻ em, bạo hành gia đình, lái xe khi say rượu và cướp.
Điều này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng.
Mọi thứ đã thay đổi và chúng ta không còn chấp nhận chủ nghĩa cực đoan ở sinh viên nước ngoài nữa. Đó là điều tốt.