
Chồng Mai không ở trong phòng ngủ, điện thoại của chồng cô ấy đổ chuông. Mai liếc nhìn điện thoại thì thấy dòng tin nhắn Zalo số lạ hiện lên:
- "Em về đến nhà rồi, anh qua đây đi".
Mai lập tức nhắn lại:
- "Vợ anh đi công tác không có nhà, em qua đây đi".
Đối phương đáp:
- "Được thôi, 10 phút nữa em đến".
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mai mở cửa ngay thì phát hiện người đứng trước cửa chính là Thư, đồng nghiệp cùng đơn vị với chồng mình.
Cả hai đều thoáng chút ngạc nhiên trên mặt. Thư vừa bước vào đã nói:
- "Chị phải quản lý chồng chị cho tốt! Mấy hôm nay, ảnh chơi chứng khoán thua vay tiền em, lại còn dặn đừng cho chị biết, nợ nần có gì để đích thân ảnh giải quyết ...."
VietBF@sưu tập