TÍNH “HAI MẶT” CỦA TUYÊN TRUYỀN.
Khi Liên Xô sụp đổ. Những bức tượng của các lănh tụ CS bị phá đi rất nhiều.
Ở thủ đô Moscow tượng đài của Hồ Chí Minh cũng suưt bị phá.
Người ta xây dựng câu chuyện tuyên truyền để nói về sự tồn tại của bức tượng như sau:
Hôm đó, một đội công nhân được điều động đi phá tượng Hồ Chí Minh. Khi họ bắt đầu công việc, bỗng có một chiếc xe Vonga phóng đến.
Bước xuống là một người đàn ông to lớn, oai vệ, mặc quân phục, ngực đầy huân huy chương.
Ông ta nói to với những người công nhân:
- Các anh biết tôi là ai không? Tôi là Titov anh hùng vũ trụ Liên Xô, người thứ hai bay vào vụ trụ sau Gagarin đây.
Mọi người ngơ ngác, cũng có phần sợ oai của ông ấy, nên im lặng.
Ông ta chỉ vào bức tượng HCM hỏi:
- Các anh biết ông ta là ai không?
Đám công nhân lắc đầu, không biết.
Titov giải thích:
- Ông ấy là một người đấu tranh cho hoà b́nh, và là một nhà văn hoá lớn.
Đám công nhân nghe đến đây lẳng lặng bỏ đi.
Chính v́ vậy tượng HCM mới thoát được cuộc “thảm sát” chống những người CS lúc đó.
Qua câu chuyện trên nhiều người bảo là chuyện bịa, cũng không ít người bảo là chuyện thật.
Một số người bảo đây là cách tuyên truyền để ca ngợi tính huyền thoại của HCM.
Nếu đây là một câu chuyện thật, thực chất sẽ được hiểu như thế nào?
Các công nhân, và những công dân Moscow rất nhiều người không biết HCM là ai. Bức tượng có lẽ được xây dựng trên tinh thần có đi, có lại trong giao lưu văn hoá của hai nước trong cùng phe XHCN. Cũng như tượng Lê Nin được dựng ở Hà Nội, một năm chỉ có một lần lănh đạo viếng thăm, dân t́nh chẳng ma nào viếng.
Người Hà Nội có bài vè:
"Ông Lê Nin, ông ở nước Nga.
Sao ông lại đứng vườn hoa nước này.
Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay.
Ông xem như thể nước này của ông.
-Tự do, hạnh phúc c̣n xa.
Ḱa xem gương của nước Nga.
Bảy mươi năm lẻ, có ra đếch ǵ!"
Trong khi đó ở Nga chỉ có số ít người biết HCM qua tuyên truyền như Titov đă nói. Một số khác biết ông ấy là một người CS lănh tụ của nhân dân Việt Nam, và bức tượng vẫn tồn tại cho đến ngày nay quả là sự may mắn, và sau đó Putin đă ra sắc lệnh trừng trị những kẻ phá hoại các di sản thời cộng sản trong đó có mưu đồ đ̣i vứt bỏ lăng Lê Nin.
Rất may, hôm đó Titov không nói với các công nhân đây là tượng đài của một lănh tụ CS ở Việt Nam, không th́ không biết chuyện ǵ sẽ xảy ra, chắc là “xong rồi”.
Cũng cần biết rằng, Titov là Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt, ông ta cần giữ lại bức tượng chính là muốn giữ lại quá khứ của ḿnh. Ông ta đă rất khôn ngoan, khi không giới thiệu HCM là một người CS với những công nhân kia.
Thần tượng HCM có giá trị như thế nào với người Nga, đặc biệt trên tư cách một người CS? Đây là điều đáng suy nghĩ.
Qua câu chuyện trên cho thấy, tính hai mặt của công tác tuyên truyền nếu không khéo sẽ như con dao hai lưỡi.
Dù thật, hay giả nó cũng cho chúng ta biết giá trị thật của những lănh tụ CS trong con mắt của người dân Nga, và thế giới.
__________________
|