Theo như có một người phụ nữ mặc bikini, nằm trên ghế bãi biển ngay giữa vạch qua đường ở khu Central, tạo dáng để chụp ảnh. Sự việc diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng, trên một ngã tư đông đúc phố Pedder, khiến không ít người bức xúc với hành động của cô gái mặc bikini nằm chụp ảnh trên làn đường người đi bộ.
Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Hồng Kông gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận: một người phụ nữ mặc bikini, nằm trên ghế bãi biển ngay giữa vạch qua đường ở khu Central, tạo dáng để chụp ảnh. Sự việc diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng, trên một ngã tư đông đúc phố Pedder, khiến không ít người bức xúc vì cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người mẫu lẫn người tham gia giao thông.
Theo lời kể của một nhân chứng, khi đang đi chuyến xe buýt đầu tiên đến Central vào khoảng 7 giờ sáng, anh bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng lạ. Xe buýt đang dừng đèn đỏ thì phía trước xuất hiện một chiếc ghế bãi biển đặt ngay vạch dành cho người đi bộ. Một phụ nữ chân dài, tóc buông, đeo kính râm, mặc bikini nằm tạo dáng, trong khi một người phụ nữ khác đội mũ bóng chày dùng điện thoại chụp ảnh. Phía sau là hàng ô tô đang dừng chờ đèn, trở thành phông nền cho buổi “check-in” táo bạo.
Những bức ảnh do hành khách trên xe buýt ghi lại nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kèm theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một số người đặt câu hỏi về mức độ an toàn, cho rằng đây là hành vi “bất chấp” chỉ để có một bức ảnh độc lạ. “Ngồi ngay giữa ngã tư để chụp ảnh – liệu có đáng đánh đổi như vậy không?”, một tài khoản bức xúc.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là phần lớn bình luận từ cư dân mạng nam lại tập trung… chê kỹ thuật chụp ảnh của người đăng. Nhiều người nhận xét góc máy đã “che mất điểm chính” hoặc bố cục quá rối mắt. Một số bình luận hài hước còn nói rằng “đây là lần đầu tiên tôi ghét tay vịn xe buýt đến vậy” vì che khuất tầm nhìn. Trước những lời châm chọc, người đăng ảnh đùa rằng mình “vội quá nên không kịp bắt trọn khoảnh khắc”, đồng thời gửi lời xin lỗi.
Diễn biến bất ngờ xảy ra khi một người qua đường khác chia sẻ hình ảnh từ góc độ khác, cho thấy hiện trường có cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và một trợ lý cầm quần áo. Người phụ nữ đội mũ bóng chày được cho là mang theo tấm phản quang để hỗ trợ ánh sáng. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là buổi chụp hình người mẫu hoặc chụp ảnh thương mại, chứ không đơn thuần là màn “tự sướng” mạo hiểm.
Trên mạng xã hội, không ít ý kiến hài hước đan xen phê phán. Có người nói “ngay cả AI cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng điên rồ thế này”, trong khi một số khác nghi ngờ tính xác thực, cho rằng thời buổi công nghệ deepfake, mọi thứ đều có thể bị dựng lại. Thậm chí, có người thử dùng AI để xóa lan can trong ảnh nhưng vô tình khiến cả người mẫu cũng biến mất, tạo ra tình huống trớ trêu.
Hiện chưa rõ danh tính người phụ nữ trong ảnh cũng như mục đích chính xác của buổi chụp. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn Hồng Kông, phản ánh một thực tế: ranh giới giữa sáng tạo hình ảnh và hành vi nguy hiểm nơi công cộng ngày càng mờ nhạt.