Không lên được sao hoả thì ta kéo sao hoả về Việt Nam. Có chi mô!
Những ổ voi, ổ gà xuất hiện tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, quê hương của Phạm Minh Chính đã kéo dài hàng chục năm nay làm cho người dân đi lại khó khăn, nhiều phụ huynh phải tự mua thảm ra trải đường để con em họ đi học không bị té ngã.
Trong khi chính Thành phố Sầm Sơn mới khánh thành tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc” trị giá 225 tỷ đồng. Thanh Hoá cũng là tỉnh mỗi năm xin chính phủ tiền cứu đói dịp Tết nhiều nhất cả nước.
Sao không để số tiền này để làm đường cho bà con đi lại, xây thêm bệnh viện, trường học phục vụ cho người dân?
Tượng đài, quảng trường vẫn là miếng mồi béo bở cho các quan chức Việt Nam thi nhau kiếm ăn.
Gia Minh
__________________
|