Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra lời cam kết "Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba vượt qua sự cố mất điện toàn quốc" với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại TP Kazan, Nga nhân Thượng đỉnh nhóm các nước BRICS. Qua đó, ông Chính đang cho thế giới thấy một Việt Nam "khôn nhà dại chợ", khi chưa lo xong đời sống nhân dân trong nước, đã đi hứa hẹn với một đất nước lụi tàn vì bị cộng sản cai trị.
Biết rằng trên thế giới, 4 nước cộng sản còn sót lại phải bám víu lấy nhau nhằm giảm bớt ảnh hưởng khi bị các nước phát triển cô lập. Nhưng trong khi người dân trong nước đang khốn khổ, cơm không đủ ăn, lương không đủ dùng, lại không chịu giúp dân mà đi giúp một chế độ lưu manh thì còn gì để ngán ngẩm hơn? Đặc biệt khi EVN liên tục báo lỗ, người dân trong nước cắn răng chịu đựng việc tăng giá điện 3 tháng 1 lần, tại sao những lãnh đạo như Phạm Minh Chính không đứng ra cam kết sẵn sàng hỗ trợ người dân?
Cơm không đủ ăn nhưng sợ người bạn cùng "canh gác hoà bình thế giới" với mình bị đói, nên Tô Lâm đã hỗ trợ 10.000 tấn gạo, 500 máy tính, giờ lại đòi cam kết giúp vượt qua sự cố mất điện. Giá như người dân trong nước cũng được quan tâm, lo lắng từng đó thì còn gì bằng.
Linh Linh
__________________
|