Vụ việc ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang bị thu hồi bằng cấp cũng như rộ lên hàng loạt cán bộ xài bằng tiếng Anh giả đang làm cho dư luận xôn xao về chất lượng đào tạo của ngành giáo dục Việt Nam.
Dân ta từ lâu đã quá quen với câu chuyện mua quan bán chức, mua bằng hay học hộ của các quan chức, cán bộ nhà ta, nhưng ít người nghiệm ra rằng nếu xem những việc này là hiển nhiên, như “chuyện thường ngày ở huyện”, thì hậu quả là thế hệ sau sẽ gánh hậu quả thay cho hiện tại?
Nếu một ông Thích Chân Quang xài bằng giả được tung hô đã “xóa trắng” 5ha rừng phòng hộ, xây cất một lâu đài nguy nga giữa đất rừng, ngang nhiên sửa đổi giới luật hay xúc phạm, xuyên tạc lịch sử, thì hàng loạt cán bộ xài bằng giả, chạy chức sẽ còn gây ra hậu quả như thế nào? Chính xác là chúng ta có những cây cầu trơ móng, con đường lồi lõm, và những vụ đại án nghìn tỷ mà không đến bao giờ dân ta mới trả nợ xong.
Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại chất lượng đào tạo của ngành giáo dục. Giáo dục không chỉ đào tạo về chuyên môn, mà phải dạy cho con người cái “đức”, tính trách nhiệm và liêm sỉ. Nếu không làm được điều đó, thì sản phẩm của ngành giáo dục chỉ là những bản án tham ô nghìn tỷ, con đường hư hỏng và một thế hệ cán bộ tha hóa. Giáo dục không chỉ là gieo con chữ mà là phải trồng con người.
Anh Lý
__________________
|