Chiều 4/10, lấy lý do là nước chảy xiết, Binh chủng Công binh đã bắt đầu đưa người dân hai bên khu vực cầu Phong Châu qua sông bằng phà quân sự, thay thế cho cầu phao.
Vậy là kết thúc hành trình hơn 3 tuần chờ đợi mòn mỏi của người dân Phú Thọ bằng lý do cầu phao sợ nước, thay thế bằng phà. Thà rằng từ ban đầu, quân đội bỏ cái sĩ diện xuống mà dùng phà vận chuyển người dân 2 bên bờ khu vực cầu Phong châu thì có phải đỡ hơn không? Đằng này cứ muốn tỏ ra mình chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống khó, phản ứng nhanh... rồi hì hục làm cái cầu phao tận 3 tuần liền, tốn bao nhiêu công sức tiền của, cuối cùng cũng phải dẹp đi khi chưa ngạo nghễ được nổi 1 ngày.
Lúc dân cần thì cái nào tốt nhất, tối ưu nhất thì cần ưu tiên mà làm, dân sẽ cảm kích và biết ơn hơn là vẽ hươu vẽ vượn. Đã bất tài vô dụng mà cố tỏ ra chuyên nghiệp thì sao mà giấu nổi. Thôi, rút kinh nghiệm, lần sau chừa đừng "phông bạt" với dân nữa nhé!
Linh Linh
__________________
|