Chẳng nơi nào giống Việt Nam. Ngư dân ra biển được phát cờ để tranh giành ngư trường với “tàu lạ". Tướng tá Cảnh sát biển biển lẽ ra phải lo tàu bảo vệ ngư dân nhưng lại đi lo chia chác tiền sửa chữa bảo dưỡng tàu bè (vụ 50 tỷ chia nhau đă ra toà). Lần quan ngại này chính quyền Việt Nam dùng lời lẽ sắc bén đanh đá hơn những lần trước, c̣n lấy cả máy bay ra bay ṿng ṿng Hà Nội tập trận nhưng không dám bay ra ngoài biển.
Chẳng có ngư dân nào dại mà ṃ vào quần đảo Hoàng Sa nếu không có cán bộ động viên rằng đó là đảo của ḿnh cứ vào mà đánh bắt. Đây chính là cái gọi là lấy dân làm gốc, lùa dân ra biển để tranh chấp chủ quyền với lực lượng vũ trang nước ngoài.
Người dân tưởng rằng sau 1975 Việt Nam “độc lập tự cường thống nhất đất nước, tự do dân chủ” như lời hô hào vậy nhưng nhiều năm qua ngư dân bị Trung Quốc đánh đập thừa sống thiếu chết trên sân nhà mà c̣n chẳng dám gọi đúng tên. Vậy th́ độc lập chủ quyền ở đâu?
Hạnh Nhân
__________________
|