Tôi có anh bạn làm GĐ sở 4T ở tỉnh. Bữa đi ngang, hắn rủ vào nhậu. Đang lúc tưng bừng, hắn ghé tai kể: - Tỉnh tao, mới phát hiện hai GĐ sở ngủ với nhau…- Ái chà ! Kinh đấy, rồi có bị kiểm điểm không ? Tôi tò mò - Chả sao. Vẫn đương chức, vẫn ngủ đều. - Sở nào mà gớm vậy ? - Lão này sở 4T, bà kia sở Tài Nguyên,…vợ tao. Rồi hắn cười khoái trá. Bố khỉ. Ra vợ hắn mới lên chức. Khoe khéo gớm.
Hôm sắp ra HN, lão gọi nhờ tôi tìm mua bộ Ga gối xịn, tôi mới gửi ảnh này bảo: - Vừa vợ chồng, vừa đồng chí, bộ này hợp lắm anh ạ…! Hắn gọi lại tức thì: - Tao mua cho đứa cháu trên đó, chứ nhà thiếu gì…Mà đắp cái bộ mày gửi thì tối hai vợ chồng chắc chỉ nằm đọc nghị quyết chứ còn mần cái mịe gì nữa, đã vô sản chuyên chính rồi thì làm sao cưỡi lên bụng, lên đầu nhau được…!
Chuyện này có thật 50%, còn lại do tôi bịa. Mời húc.
Bui Minh Hieu