Ngay sau khi bị “cưỡng bức đặc xá”, được trả tự do sau gần 16 năm tù giam, cựu TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đã kêu gọi chính quyền Việt Nam phải phóng thích, trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ.
Theo ông Thức, đây là bước đi đầu tiên, thể hiện thiện chí để thế giới có thể nhìn thấy sự thay đổi của Việt Nam. Đồng thời mở đường dân chủ hoá để thiết lập được một nhà nước pháp quyền và là bước chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình của quốc gia, của dân tộc trong thời gian sắp tới.
Ông cũng kêu gọi mọi người, cùng đồng hành trong cuộc tuyệt thực bắt đầu từ ngày 28/9/2024 của các TNLT Bùi Văn Thuận, Đặng Đình Bách và Trịnh Bá Tư phản đối chế độ giam giữ hà khắc của Trại giam số 6 tại tỉnh Nghệ An.
Ông Thức cho biết, chế độ giam giữ khắc nghiệt tại Trại giam số 6 là rất bất bình thường, có thể đến từ cá nhân cán bộ trại giam chứ không phải quyết định từ phía trên. Kể từ tháng 8/2023, khi điều chuyển Thượng tá Thái Văn Thuỷ về làm phó giám thị trại giam, trung tá Thái Văn Du làm trưởng phân trại 1.
Các TNLT không được dùng nước sôi như trước, ăn mì gói thì phải ăn sống hoặc pha với nước lạnh. Đặc biệt từ ngày 18/4 đến nay, giám thị áp dụng chế độ giam giữ “chuồng cọp”, không cho phạm nhân được ra ngoài.
Ông Thức nói đây là sự giam giữ bất hợp pháp và vô nhân nhân tính của trại giam số 6. Cán bộ trại giam đã che chắn rất kín đáo để sự việc không bị lộ ra ngoài. Lần tuyệt thực của các TNLT lần này để đánh động và kêu gọi mọi người hưởng ứng và đồng hành, vì có rất nhiều TNLT khác đã lớn tuổi, không thể chịu đựng thêm chế độ giam giữ “chuồng cọp” này được nữa.
Gia Minh
__________________
|