CHUYỆN BUỒN SÁCH GIÁO KHOA
Giáo dục nước ḿnh kể cũng hay
Sách vở mỗi năm một lần thay
Anh xong em chẳng dùng lại được
Nào biết than ai lăng phí này ?
Nhớ những ngày xưa thuở chúng tôi
Chỉ dùng chung một bộ sách thôi
Tôi thân em út nên tới lượt
Sách cũng qua tay bảy tám người
Chữ nghĩa c̣n nguyên có làm sao
Cũng chẳng thấy sai thiếu chút nào
V́ đâu mà phải thay với đổi ?
Để đầu năm học lại xôn xao
Chuyện sách giáo khoa thật lạ kỳ
Mỗi trường một bộ để làm chi ?
Sao không thống nhất dùng chung cả
Bởi kiến thức đâu có khác ǵ ?
Rồi lắm sự buồn biết trách ai ?
Mua sách xong rồi mới thấy sai
Con học bộ này mua bộ khác
Thầy cô thay đổi cũng mệt nhoài
Mong Bộ Giáo dục sẽ đổi thay
Không loạn sách như cái lúc này
Để bao nhiêu quyển c̣n như mới
Lại phải gom vào bán ve chai
Thơ Hoàng Lâm
__________________
|