Quote:
Mỗi lần dắt thú cưng đi chơi khoảng 30 phút, Cúc sẽ được trả 20 USD (hơn 450 nghìn đồng), chưa kể tiền tip. Có thời điểm, Cúc kiếm được 1000 USD (gần 23 triệu đồng) trong 2 tuần chỉ nhờ công việc dắt cho đi dạo.
Chồng của Cúc thấy vợ làm nhiều việc một lúc khá vất vả, cô lại khá nhỏ người nên Chris lo lắng và nói cô hãy nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cô gái Việt nghĩ rằng, nếu mình chịu khó làm việc và tiết kiệm thì tương lai sẽ có mọi thứ.
|
Vậy là tốt rồi, một người chịu khó làm ăn lương thiện, hiện thời đạt được điều kiện sống tốt đẹp thoải mái.
Nhưng số người như vậy tui thấy có hàng ngàn người chứ đâu có phải đặc biệt cần viết bài báo?
Vả lại bà này cũng đâu có phải xuất thân nghèo đói, mà cũng đã khá giả sẵn rồi.
Quote:
Trước ngày Cúc đi, bố cô vẫn chưa hết lo lắng cho con gái. Ông có một cuộc nói chuyện với cô con gái rượu, dặn dò con phải tập nấu ăn, biết vun vén cho gia đình.
|
Đây là do tên báo rác hắn quen viết bịa đặt kiểu đó để chêm thêm tâm tình mắm muối, hay là do ông bố đã thực sự lên cơn khùng như vậy?
Vì mỗi lần chúng cải lương tỉ tê giùm cho gia đình người ta, là trớt quớt hết.
Xem ra ông bố này cả đời không biết dạy con, bỏ hoang ở đó cho đến khi
"trước ngày Cúc đi" thì dạy cho một phát độc nhất là xong nợ!