Thành thật mà nói phải khâm phục dân tộc Ukraine vì họ đã can trường đánh bọn Cộng Sản Nga Sô không nao núng, không sợ sệt. Nếu Mỹ khôn ngoan và nếu muốn đánh phá thằng Nga Sô này qua tay của Ukraine, thì Mỹ nên cứ âm thầm viện trợ vũ khí, khí tài cho Ukraine. Qua vụ này thế giới được biết khá rõ về khả năng, chiến thuật cũng như vũ khí của bọn Nga Sô. Nó không như chúng ta vẫn tưởng tượng và sợ từ bao lâu nay. Vì vậy Mỹ nên cứ tiếp tục viện trợ cho Ukraine đi, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Nếu được, thì cho Ukraine tiền và xúi họ tuyển lính đánh thuê từ Phi Châu qua. Ngày trước bọn chó chết thằng Hồ Chí Minh đã được bọn Nga Sô và Trung Cộng dai dẳng viện trợ ồ ạt những vũ khí tối tân, trong khi đó thật khốn nạn thay VNCH bị trói chân trói tay với bọn phản chiến bên Mỹ như Joan Baez, Jane Fonda v...v... Tháng 4 1975 đợt vũ khí cuối cùng Mỹ gởi cho VNCH là những khẩu súng và khí tài của đệ nhị thế chiến (mẹ kiếp không thua chúng cũng uổng?). Không biết đám chiến thuật trong lầu năm góc có nghĩ như vậy hay không? Nếu họ nghỉ như tôi đã trình bầy, Ukraine phải thắng hay ít nhất thằng Nga Sô phải trả lại đất cho Ukraine và rút lui về nước! Mong lắm thay.
|