Trump chỉ trích Giám đốc FBI Wray vì cho rằng ông có thể đã bị trúng bởi mảnh đạn (shrapnel)
Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích lời khai của giám đốc FBI rằng ông có thể đã bị trúng mảnh đạn thay vì một viên đạn trong vụ ám sát ngày 13/7 nhằm cướp đi mạng sống của ông.
“Giám đốc FBI Christopher Wray đã nói với Quốc hội ngày hôm qua rằng ông ấy không chắc liệu tôi có bị trúng mảnh đạn, kính hay viên đạn hay không (FBI thậm chí chưa bao giờ kiểm tra!), nhưng ông ấy chắc chắn rằng Crooked Joe Biden 'không ổn định' về mặt thể chất và nhận thức. - Sai!" Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Năm.
Cựu tổng thống tiếp tục: “Không, thật không may, một viên đạn đã găm vào tai tôi và trúng rất mạnh. “Không có kính, không có mảnh đạn. Bệnh viện gọi đó là 'vết đạn bắn vào tai', và đúng như vậy. Thảo nào FBI nổi tiếng một thời lại đánh mất niềm tin của nước Mỹ!”
Wray đã làm chứng về vụ ám sát trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào thứ Tư.
Trong lời khai của mình, ông bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu Trump có bị trúng đạn khi một tay súng nổ súng tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hay không.
Wray nói tại phiên điều trần: “Đối với cựu Tổng thống Trump, có một số câu hỏi về việc liệu đó có phải là một viên đạn hay mảnh đạn, bạn biết đấy, đã bắn vào tai ông ấy hay không”.
Tuyên bố của ông đã gây ra phản ứng dữ dội từ một số thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA).
“Tất cả chúng ta đều đã xem đoạn video, chúng ta đã xem bản phân tích, chúng ta đã nghe từ nhiều nguồn ở các góc độ khác nhau rằng một viên đạn đã xuyên qua tai ông ta. Tôi không chắc nó quan trọng đến thế”, Johnson nói.
FBI được cho là đang xem xét các mảnh đạn từ địa điểm diễn ra cuộc biểu tình để xác định xem cựu tổng thống bị trúng đạn hay mảnh đạn.
Vụ nổ súng đã giết chết một người tham dự cuộc biểu tình và làm bị thương hai người khác.
|