Quote:
Originally Posted by xanhblue
Người Việt có cái tật câu vew rồi nhiều khi chẳng ai nói gì mà tự đặt câu hỏi để lên báo vòng vo, ĐT ra đi nhẹ nhàng thì mừng cho ĐT nhưng để lại nổi đau mất mát cho gia đình và vợ con, vậy mà mấy người có mặt tại bửa tiệc cứ lên tiếng nói xàm hoài, hảy để người ta ra đi thanh thản dùm nha, giúp đở gia đình vợ con ĐT mới gọi là bạn bè tốt.
|
Đó là thói quen của lũ kền kền show bịp, ăn bám trên xác chết. Phi nhung trước kia cũng bị như vậy. Hãy để cho người chết yên nghỉ, để cho thân nhân người chết được an lành, họ đã đủ đau thương rồi. Bớt thói quen ăn bám người chết câu view đi.