"Trời cao có mắt", "ác giả ác báo", đúng theo luật nhân quả mà cha ông ta đã từng răn dạy con cháu. Trên đời sẽ có người "ngộ" ra được, ăn năn hối lổi việc làm sai trái của mình sẽ được người đời sẳn sàng tha thứ bỏ qua. Tuy nhiên vẫn còn có kẻ ngoan cố, tự cho mình là "đứng trên thiên hạ", vậy thì cứ để cho họ tiếp tục "múa may" cho hết kiếp này, bất chấp thị phi dư luận và đạo lý làm người.
Hi vọng bà này sẽ không đi vào "vết xe đổ" của Jack Ma khi xưa, và nhiều người tài phiệt khác sống trong "thiên đường CS" tuy giàu có nứt vách, nhưng do khẩu nghiệp quá lớn nên không thể nào lấy đồng tiền để che thân nổi và đành gánh chịu sự trừng phạt nặng nề của giới chóp bu cầm quyền, cũng may mà còn giữ được cái mạng sống!!! Ôi, thời buổi "hậu Covid" này đúng là có nhiều điều khá kỳ cục, "trái tai gai mắt", nhưng thật ra cũng không có gì lạ lẫm nhiều!
Last edited by trungthuc; 09-22-2023 at 19:26.
|