Hết Pin
Trời nóng quá xá... nhà đèn hăm cúp điện... máy lạnh không dám mở ... ai nói ở Cali ... khí hậu điều hòa ... sướng đâu
Lôi Thôi là đệ tử của môn túc cầu ... bây giờ gọi là bóng đá như mấy chú dziệt cộng xài, thiệt là tiếng Việt đi dzật lùi , nghe nó quê mùa làm sao ấy. Anyway Lôi Thôi thường không bỏ xót những trận đấu giữa những đội cầu nổi tiếng... nhất là những trận đấu quốc tế
Đêm nay Lôi Thôi đang ngồi uống beer theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Ba Tây và Anh Quốc tranh giải quán quân Olympic được trực tiếp truyền hình từ Anh
Trận đấu thiệt là hào hứng , gay go ... bên tám lạng , bên nửa cân... hai đội địch thủ ngang tài sức đang cố làm bàn hạ đối phương... Mỗi lần banh được giao , đưa xuống gần khung thành để đấu thủ hàng tiền đạo tung lưới địch thủ .... dù đá lọt hay không , những tiếng la hét của hàng trăm ngàn khán giả la hò cổ võ nghe như động đất
Lôi Thôi cũng la hét , đập bàn ghế la lối om sòm mỗi khi những cú sút vào goal... " Dzô...Dzô... mẹ nó , có dzậy mà đá không dzô ... giời ơi.... "
Vợ Lôi Thôi đang ngủ giật mình thức giấc vì tiếng la hét của chồng ... chạy ra hỏi
- Làm gì mà ông la hét om sòm dzậy
- Mẹ nó đá tới cổng thành rồi mà cũng sút không dzô... dzở ẹt...
- Thì cũng dzở như ông thôi... ông đá banh dzới tui ... ngay trước cổng thành tui ... ông cũng đâu có dzô được đâu ... dzở ẹt
Lôi Thôi sùng quá hét lên bảo vợ
- Đi dzô phòng ngủ đi ... ra đây phá đám , mỉa mai, chọc quê tui hả
Bé Tí cũng bị thức giấc vì tiếng la của bố nó ... sáng hôm sau hỏi mẹ ...
- Tại sao ba la hét um sùm dzậy
- Tại ba mầy coi đá banh ...cũng muốn đá với má... nhưng không đá nổi nữa ... lên la hét chứ có gì đâu
- Tại sao dzậy
- Thì con đi hỏi ba , má không biết
Tối về béTý hỏi ba
- Ba ơi tại sao má nói ba không đá banh được nữa
- Tại vì tao hết pin rồi
- Hết pin là sao
- Hết pin rồi thì... không nhúc nhích , cục cựa ... không đá được nữa
- Ờ há dzậy là ba cũng giống như cái đồng hồ treo trong phòng ăn ... mỗi lần hết pin là... kim đồng hồ hổng chạy ... nó cứ nhúc qua nhích lại ở 6 giờ một hồi ...rồi nằm im re há
VS
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
|