Quote:
Originally Posted by trungthu
(Đá ṃn phơi nẻo tà dương.
Nằm nghe nước lũ...khóc chừng cuộc chơi. ) ( Tuệ Sĩ )
( Kính tặng đại sư huynh và tất cả các anh em đọc bài thơ này.)
..........Phố khuya....
Mưa giăng phố vắng khuya sầu
Hạc rơi trên giấy Hoàng Lầu quạnh hiu
Tang thương dâu bể tiêu điều
Cơn mê thoáng hiện bóng kiều diễm xưa...
Cách nhau mấy chuyến đ̣ đưa ! ?
Thương nhau sao nỡ nắng mưa muộn phiền
Hồn ta diện bích đảo điên
Giọt mực huyễn hóa .....tan trên bồ đoàn
Nhớ người ....nhớ chén quan san
Nhớ Long đầu trượng ...Huệ đàn tri âm
Không riêng người ....có âm thầm
Rồng bay trên vách ..An tâm chuyện ḿnh
Trung thu ( VBF 20 / 07 / 2020 )
|
Kính gởi huynh Trung Thu và các huynh.
Mưa không đến giữa mùa khô nắng hạn ,
Hạc về đâu trơ trọi mái lầu xưa .
Chốn xưa thương hải tang điền,
Ngày thơ mộng cũ , đă là giấc mơ.
Tang thương một kiếp luân hồi ,
Chân đưa lỡ bước ,ngậm ngùi ngàn năm .
Cửu niên diện bích ,tầm chân lư,
Séc na kiến tánh ,ngộ thiền môn .
Cửa không , không cửa gọi mời,
Bước qua một bước , hư vô cuộc đời.
Chúc các huynh có một ngày yên vui .

:handshake :