Quote:
Originally Posted by huudangdo1
T̀NH VÀO CỎI NHỚ !!!

|
Sao hổng thấy bài thơ vậy Bác
Xin mạn phép lấy đầu đề T̀NH VÀO CỎI NHỚ của Bác để làm bài thơ đọc cho vui . ( thơ đường pha muối )Làm biếng để thơ vào tranh quá . Bác thông cảm
Gởi tới t́nh quê ở nơi đây
Bóng trăng thương quá mẹ thân gầy
Một vùng trời nước xa hương nhớ
Mấy mảnh t́nh riêng hỏi gió mây
Ôm trọn mối kia , trông ngóng đợi
Ưu tư gói lại, bóng trăng đầy
Hỏi người nhớ đến ôi yêu quá
Mộng mị chập chờn khổ việt nay ( nước VN )
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HĂY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HĂy CÓ Ư THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐĂ LÀM G̀ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐĂ LÀM G̀ CHO TÔI