05-07-2020
|
#923
|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,644
Thanks: 25,968
Thanked 3,672 Times in 1,331 Posts
Mentioned: 403 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1272 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Cám ơn huynh nhiều lắm , đệ hiểu ư huynh,bài thơ Lên Rừng thật tuyệt , mong huynh rănh cho đệ thêm những bài thơ tuyệt tác như vậy ,c̣n đệ th́ :
Thảo lư hoang vắng non cao ,
Xa nơi trần thế lao xao hồng trần .
Đông sang ngắm tuyết trắng ngần ,
Hạ về nâng chén vui vần thơ say .
Kiếm buông ,tay trắng bàn tay .
Nổi buồn chưa cạn nên ḷng chưa say.
Cám ơn huynh rất nhiều .
Kính .
Anhhaila.
|
Ha ha ha " kiếm buông tay trắng bàn tay... )chỉ một câu này thôi đă làm ḿnh xúc động rồi,.... chỉ một câu này thôi cũng có thể biết anhhaila là người có tên tuổi trong làng văn bút, anhhaila ....Tàng Long Phục Hổ...
Lời trần tự ( tặng anh hai Long An )
Bao nhiêu ly ( chén ) để t́m quên !
Bao nhiêu rượu để môi mềm đó anh ?
Chúng ta... chim đă ĺa cành
Thương ơi đàn trĩ trắng xanh biển ngàn
Cuối trời tiếng hí vơ vàn
Ngựa Hồ gió Bắc tuôn tràn lệ xuân
Kiếm buông ...ḷng có phân vân
Mực sầu trên giấy hoá vần thơ say
Đêm nay...sao đêm quá dài
Để lời trần tự khóc hoài trong tim...
Kinh huynh
Trung thu ..
VBF/5/6/20
|
|
|