Quote:
Originally Posted by anhhaila
Hahaha tới đệ lục là bắt đầu của tuổi nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò , tuy là đứng thứ ba nhưng nguy hiểm nhất vì đó là hiện thức còn hai ngôi nhất nhì chỉ là trừu tượng thôi , ông cha nói :nữ thập tam ,nam thập lục ,cái tuổi ngấp nghé làm người lớn nên tò mò lắm , Thơ Hồ Xuân Hưong hay nhưng đó là nghĩa bóng chứ nghĩa đen thì ..... như bài Đánh Cờ hay Vịnh Đèo Bà ...hahaha tha hồ mà tưởng tượng .Bộ giáo dục chỉ để cho tham khảo thôi .
Chứ suốt ngày cứ muốn đưa chốt đầu dú dí vào cung , hay mơ mộng mỏm đá xanh rì lún phún rêu thì đố em nào thành người .( thành xạ thủ cao xạ 12ly7 ngày ngắm người đẹp tối về bắn tàu bay)
  :haf ppy:
|
Không biết anhhaila có bắn rớt được chiếc máy bay nào vào ban đêm không lúc thuở còn thiếu thời??? hay là trên bị máy bay oanh kích dưới thì bị tàu ngầm tấn công tơi bời hoa lá chịu không nổi nên bài cuộc cờ đêm cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ.Có thắng trận nào hôn huynh hay chỉ mới ra xe bị pháo đầu nổ lăn đùng ra chiếu rồi thất trận luôn.

:roll eyes: