Thật đúng là không thể chấp nhận được những kiểu mặc khoe thân như này. Ngay cả những bạn trẻ cũng không chịu được đừng nói những người lớn tuổi. Không hiểu họ có cái đầu để làm gì?
Diện váy ngắn cũn cỡn vô tư đi trên đường, cô gái này khiến bất cứ ai đi qua đều phải nhìn theo với ánh mắt ái ngại.
Mặc dù mùa hè còn chưa đến nhưng nhiều người đã nóng lòng và không thể chờ nữa rồi. Cái thời tiết nồm ẩm, có chút oi nóng của miền Bắc thời gian này khiến dân tình chỉ muốn diện đồ gì mà tiết kiệm vải chút ra đường cho mát mẻ. Thế nhưng, mát mẻ hay đẹp thôi chưa đủ, với một số chị em, ra đường còn phải thật nổi bật, bất chấp có hợp hoàn cảnh hay không. Vậy mới xảy ra những “tai nạn trang phục đi đường” khiến mọi người chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng thay.
Những hình ảnh về cô gái được chia sẻ nhiều trên Facebook hôm nay
Vừa qua, cộng đồng mạng chia sẻ khá nhiều về bức ảnh một cô gái ở Bắc Ninh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng chỉ đi tham gia giao thông bình thường. Tuy nhiên, “nhân vật chính” ăn mặc khá khó hiểu với áo khoác mùa đông và váy ngắn body mùa hè. Có người còn không rõ đối tượng có thật mặc váy không hay chi mặc quần ngắn trên 5cm, hay không mặc gì? Trang phục cũn cỡn khiến vòng 3 gần như lộ ra ngoài. Một người chứng kiến đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội với lời bình: “Chỉ khổ anh em lái xe thôi”.
Một số bình luận của dân mạng
Cư dân mạng tranh cãi khá nhiều về những bức ảnh này. Người cho rằng cô gái có mặc quần, chỉ là nó có màu da nên khó phân biệt và vì đang đi xe nên quần bị co lên khiến mọi người hiểu nhầm. Còn phần lớn lại tỏ ra khó chịu với cách ăn mặc này. Tài khoản H.Đ mỉa mai: “Trời nồm quá, quần áo không kịp khô nên không có gì mặc à? Thế thì đi mua thêm quần mà dùng”. Một người khác lại bức xúc: “Đàn bà con gái ra đường, có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mà ăn mặc như thế. Đừng có nói quyền tự do gì ra đây, nếu ở nhà thì mặc gì cũng được chả ai cấm nhưng ra đường, đến nơi công cộng thì phải tôn trọng người khác”.
Nhiều người không biết nên gọi đây là chiếc áo hay là chiếc dây buộc quanh eo?
Bộ đồ này có thể rất mát mẻ, thoải mái khi ở nhà nhưng hoàn toàn không hợp mặc ra đường tí nào
Nhìn đây chẳng khác gì một chiếc váy ngủ xuyên thấu cả
Đây không phải lần đầu tiên vấn đề trang phục, ăn mặc khi đi đường của chị em bị lôi ra bàn luận. Trước đó, có nhiều trường hợp tương tự đã bị cộng đồng mạng “ném đá”. Thiết nghĩ, việc cập nhật xu hướng thời trang hoặc thể hiện cá tính của bản thân không hề sai. Thế nhưng, chúng ta cần biết cái gì hợp với mình, môi trường xung quanh và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Cô nàng này có phải đã “quên” quần ở nhà?
Một cô gái mặc đồ xuyên thấu khi đi dạo trong trung tâm thương mại
Một số cô gái cho rằng phải “hở” mới đẹp, càng ngắn càng thu hút. Thực tế việc làm đó chỉ khiến bản thân trở thành mục tiêu bình luận, trêu chọc mà thôi. Không chỉ vậy, việc ăn mặc hở hang, để lộ “hàng” ở những nơi công cộng, trên đường phố còn làm ảnh hưởng đến người xung quanh, thể hiện sự thiếu tôn trọng với họ.
Phụ nữ hãy tự biết cách bảo vệ mình từ những điều đơn giản như ăn mặc. Đừng hy vọng những tên biến thái hiểu luật nhân quyền, tôn trọng phụ nữ. Thay vào đó, chị em nên ăn mặc kín đáo, tránh để mình lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu.