Tâm tình của tác giả rất chân thành. Những hình ảnh gửi lên cũng rất chân thật thâm thúy nhưng nhiểu người không hiểu thấu đáo. Với người gọi TT Trump là điên nhưng không nói lên được "điên" ở chỗ nào. Một TT hiền hậu, yếu đuối như chim bồ câu sao xứng với một TT của đất nước có biểu tượng là ĐẠI BÀNG? Một TT mà mỗi hành động đều bị đối phương biết rõ thì làm được việc gì? Một TT không rượu chè, thức khuya dậy sớm, một lòng lo cho dân mà không nghĩ đến lợi riêng có phải là người bệnh tâm thần? Nguyên thủ của một đất nước mà không biết giữ gìn biên cương, rào dậu cho kín để bảo vệ dân thì có xứng đáng không? Hạn chế di dân lậu, bắt người nhập cư bất hợp pháp là sai sao? Người tị nạn không là công dân chính thức mà phạm pháp thì đất nước nào chấp nhận được?
|