Chạy với tốc độ kinh hoàng này mà kêu mắt thắng sao? Không dưới 70Km/h? Ở đây, theo tôi thấy tốc độ trong khu dân cư như vậy chỉ có hai khả năng là chơi đá hoặc uống rượu say mà thôi, nếu tài xế chạy công mà kinh nghiệm khi thật sự mất thắng thì họ sẽ thắng bằng số (đầu kéo thường vào số 2 cấp). Trường hợp này rất hiếm vì cả đầu kéo và rơ-mooc đều có thắng khẩn cấp khi bị bể cop-ben. Mất thắng trong vụ tai nạn này là hoàn toàn tôi bác bỏ, không đúng sự thật. Tất nhiên sự "chạy chọt", sửa biên bản, mua thước đo là chắc chắn sẽ có. Nhưng nguyên nhân lỗi kỷ thuật là do đâu? Đăng kiểm xe chẳng lẽ không phát hiện ra lỗi kỷ thuật thì lập trạm đăng kiểm để làm gì? Trách nhiệm đăng kiểm không thể trốn tránh vào đâu được. Chỉ có người dân là thiệt thòi chết oan mạng mà thôi, lũ khốn vẫn sống phè phỡn trên xương máu của người dân thấp cổ bé họng.
|