Cô nàng thánh ăn vụng mới đây lại có màn trổ tài nấu ăn trong văn phòng bá đạo. Cô nấu cả gà nướng đất sét bằng than hoa. Sau khi ăn xong thì dùng xương gà để làm đồ chơi như đúng rồi.
Sự "bá đạo" và tài nấu ăn bằng mọi công cụ của "thánh ăn vụng" Trung Quốc là điều không cần nhắc lại nữa, vì ai cũng biết rồi. Điều mọi người mong chờ hiện tại có chăng chỉ là tò mò không biết bao giờ cô nàng mới tiếp tục tung clip trổ tài hay món ăn nào sẽ là món ăn tiếp theo được lựa chọn rồi liệu cách thức thực hiện có "bá đạo" ngang ngửa những món ăn trước không.
Và sự thật chứng minh, với "thánh ăn vụng", không gì là không thể, chỉ có bá đạo hơn chứ không bao giờ có bá đạo nhất. Làng nước ơi, cô nàng vác cả con gà sống lên văn phòng để nướng rồi làm đồ chơi rồi kia kìa!
À vâng, món ăn mà cô gái ấy lựa chọn lần này chính là món gà nướng đất sét. Nếu bạn còn chưa biết đó là món ăn nào thì hãy nhớ lại món "gà ăn mày" mà Tiểu Yến Tử từng làm cho Hoàng thượng ăn ở trong Hoàn châu cách cách phần 1 nhé. Còn quá trình thực hiện thì vừa đơn giản vừa bá đạo thế này đây!
Vì nó là món gà đắp đất sét rồi nướng nên không thể thiếu được lớp bùn sét ở ngoài rồi. Tất nhiên, với "thánh ăn vụng" thì đây chẳng phải vấn đề gì to tát. Đất thì có sẵn ở mấy chậu cây trang trí trong phòng rồi, pha thêm ít nước là thành bùn để bọc chứ có sao đâu, rồi lấy luôn chậu cây làm lò nướng luôn cho tiện! Cô nàng còn bật mí thêm một cách giúp than dễ cháy, đó chính là tận dụng sơn móng tay để than dễ bắt lửa.
Có vẻ như lần nấu ăn này dễ dàng quá mức thành ra ngồi buồn, "thánh ăn vụng" đã nghĩ ra đủ trò để giải khuây. Nào là nặn đĩa đựng xương hình trước lá, nào là tận dụng lông gà vừa vặt để làm cầu đá...
Thành quả ra đời thì ngon lành như mọi lần trước. Món gà vàng ruộm, mọng nước, dù cách màn hình cũng cảm nhận được mùi thơm khiến người ta phải nuốt nước miếng liên tục. Chưa dừng lại ở đó, ấn tượng và bá đạo nhất phải kể đến màn trổ tài cuối clip. Ăn no bụng rồi "thánh ăn vụng" lại tiếp tục khiến người xem phải "á ố" vì sự khéo tay khi lắp ráp đống xương gà mình vừa ăn xong thành... một chiếc xe phân khối lớn. Ăn ở văn phòng mà ăn đến tầm cao mới thế này thì phục rồi!