Đúng vậy, Ánh Tuyết là một trong số rất ít Ca Sĩ dưới chế độ CS hiện tại mà tôi trân trọng vì tư cách của cô ta. Cây ngay không sợ chết đứng cứ nói sự thật Ánh Tuyết nhé. Nói về cái xấu xa của quan chức thời nay thì quá nhiều, bẩn thỉu không thể nào hơn được nữa. Tôi có một nhóm bạn tổ chức quyên góp cho đồng bào bị bào lụt miền trung, đem hàng cứu trợ đến tận nơi, trước hết phải xin phép chính quyền địa phương, sau đó phải để họ hô hào dân chúng đến lãnh quà dựng dàn giáo cứ như là của họ ban phát cho dân vậy nghĩ mà đau lòng nhưng vì muốn cho nạn nhân bão lụt nhận được quà phải ngậm tăm không dám phản đối. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa như thế các bạn ạ
|