Quote:
Originally Posted by haistone
Không ai sợ sự thật và cũng chẳng có gì để ngại ngùng cả . Vấn đề đặt ra ở đây là một sự tế nhị, những người bị dính vào một trong những loại mà bạn laughter vừa kể, thật ra họ đâu có muốn như vậy? Ông trời sanh ra như vậy cho nên họ phải vậy mà thôi. Who can stop the rain ? Tell me . Thử đặt mình vào trong trường hợp này, nếu con hoặc một trong những thành viên trong gia đình bạn bị như vậy thì bạn sẽ nghĩ sao ? ban khinh tởm, chê bay họ bằng những ngôn từ bất hảo hay là bạn phải đau khổ để thốt lên " đó là ý trời, thiên tai , thiên tai ? " . Nếu mình cảm thấy mình may mắn hơn những người mà bạn đang ghét họ dù bất cứ dưới hình thức nào , thì mình cũng nên thay đổi cách nhìn của mình cho nó thoáng một chút . Sống trên đời này cần phải có một tấm lòng, để làm gì anh có biết không ? Tự hiểu đi vì trong đây ai cũng đã già hết cả rồi.
|


Mình rất cám ơn bạn haistone đã giải thích về những điều mình muốn nói nhưng có thể không khả năng giải thích cặn kẻ và lưu loát bằng bạn.
Vấn đề chính ở đây là tế nhị thôi chứ không phải sợ nói lên sự thật hay là "trying to be politically correct".

:thankyou :