Ừ , cái ngu của thằng này là : 1- quần áo made in cộng sản dễ sút chỉ và rách , cộng thêm mồ hôi làm áo quần dễ mục , khi giặt bằng máy nó bi te tua
2- ý tuởng làm chỉ trong 12 ngày hoàn thành , lối thoát nuớc không chắc chắn 100% nó sẽ bốc hơi nguợc lại nghe mùi hôi thúi quần áo , chưa kể Sài Gòn nuớc ngập
truyền miên , điện lực thì hay bị cúp , cho dù có máy phát điện đi nữa cũng không kham nổi
3 - Việt Kiều lúc nào làm ăn cũng suông sẽ , sau 2 năm bắt đầu cán bộ xuống kiểm tra chất luợng liên tục , biết bao nhiêu nguời mang nổi đau ,
tâm sự về lại nuớc ngoài , có nguời tui biết gan lì lắm cũng đuợc cao nhất 5 năm
4- Ở vn đối với nguời dân bình thuờng , thì làm gì có nhiều quần áo cá nhân mà giặt đuợc 1 bồn , còn đại gia thì có nguời dọn dẹp kham luôn giặt đồ rùi
Kết Luận : sinh năm 1990 tuổi đời còn quá non , chưa hiểu cái lợi và cái hại trong tuơng lai , xã hội Mỹ khác với vn xa lắm , làm sao so sánh mà liều theo kiểu tư bản đuợc .
|