Rất chính xác: Có hơn 1/2 dân hải ngoại là dân nằm vùng rồi thì làm sao mà chống cộng đây...Tại miền Nam Cali là nơi có nhiều hội đoàn nhất, cũng là nơi ầm ỷ nhất.Hãy nhìn lại sau 40 năm cộng đồng và chúng ta toàn là đấu đá với nhau trên diễn dàng. Còn các ông hội đoàn thị lại đấu nhau trên TV/RADIO rồi lại kéo*nhau ra nhà hàng đấu tiếp, thật là không biết xấu hổ! Có 1 đều rất là phổ biến ở đây, hơn 1/2 thành viên của các hội đoàn và các quân nhà cán chính của chế độ cũ lại về VN*(khúc ruột ngàn dặm) ít nhất 1 lần một năm. không biết dân ở hải ngoại có biết là đang đi lên vết xe cũ của trước 1975. Để rồi thành lập*(bầu) ra thành phần thứ ba, để rước giặc vào nha. trước mặt là chúng dùng chiêu bày chùa và nhà thờ để ru ngủ cộng đồng, y như chúng dùng trước 1975. Trước mặt thì hãy nhìn đi, cả hai hội đoàn đang làm gì mà đến nỗi thiếu nợ thành phố ở Little Saigon, tất cả những hội đoàn ăn của cộng đồng hơn 30 năm qua, mà nầy chỉ có thiếu thành phố*$27,000 mà để không có hội chợ năm nay. Ngày nào từng hô hào: Phải giữ phong tục tạp quán, tổ tiên, ông bà,dân tộc quê hương. Giờ thì*(phong tục tạp quán, tổ tiên, ông bà, dân tộc, quê hương) của họ bị chó tha mất rồi, thật là cười ra nước mắt. Hy vọng cộng đồng hải ngoại và các hội đoàn khắp nơi có cái nhìn và nhận thức thấu đáo hầu tìm ra giải pháp hợp lý cho tương lai. Thật xấu hổ khi viết lên những lời này, vì trong số đó mình cũng là 1 người dân trong cộng đồng. Nếu có lỡ lời xúc phạm bề trên thị xin tha thứ cho kẻ ngu muội này, thành thật cảm ơn.../..
|