Giấc mơ trở thành "Sao" gì đó của đám trẻ hiện nay ở trong nước thật sự là một phong trào. Trên thực tế thì có không ít cha mẹ lại muốn con mình trở thành "Sao" bằng mọi giá. Đơn giản là vì họ cũng muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói nên có những suy nghĩ bất cần.
Lớp trẻ bây giờ không lấy trường học làm hàng đầu, và cả gia đình cũng không để trong mắt. Mặc cho cha mẹ ngày đêm đầu tắt mặt tối, chúng chỉ biết đòi hỏi và mong muốn mọi điều. Bọn trẻ cứ lấy những gương mặt được thấy trên báo chí hàng ngày để làm tấm gương cho chúng. Thật ra thì với cái lứa tuổi non nớt chúng làm sao hiểu được cái hố sâu đó đã chôn vùi bao nhiêu mãnh đời thương tâm.
Cái tụi ma cô chuyên dụ dỗ và nuôi gái tơ để làm giàu cho chúng có quá nhiều chiêu trò. Với một đất nước mà hơn 90% người dân thuộc hạng nghèo thì giấc mơ trở thành người nổi tiếng quả thật là quá hấp dẫn. Thật ra đã có bao nhiêu cô gái nhẹ dạ đã mất đi tuổi thơ và tuổi xuân của mình cho đám ma cô, nhưng kết quả chỉ là con số không? Những cô gái này đã có bao giờ dám ra mặt để vạch trần mọi chuyện, hay là chỉ đành gục đầu ôm hận để sống hết kiếp này?
Xã hội mà chỉ toàn những tệ nạn chất chồng nhưng lại không thiếu những con thiêu thân. Trộm cướp, ma cô, đỉ điếm khắp mọi nơi từ Bắc đến Nam, nguyên do bởi vì đâu? Sự lạc hậu, sự nghèo nàn đã đưa con người tự dấn thân mình vào đó để tìm lẽ sống. Bao nhiêu phận người đã phải đi qua con đường này, và cảm nhận của họ như thế nào? Đó là nỗi đau, nỗi nhục không bút mực tả siết.
Việt Nam Tôi Đâu?
|