Hồ Lệ Thu về Sài Gòn ngồi cafe một mình thôi. Nhưng tinh thần thì luôn vui vẻ, hòa đồng. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Sáng nay cafe một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Nhớ a bao nhiêu cho vừa anh ơi... Anh ơi...
Nghe lời nhạc của ns Ngọc Lễ giữa cảm xúc của buổi sáng cafe Sài Gòn một mình. Nhìn phố xá tấp nập nhịp sống của ngày mới, mình lặng lẽ ngắm nhìn và yêu lắm cái hối hả quay cuồng của buổi sáng Sài Gòn. Giữa nhịp hối hả đó mình vẫn lặng lẽ riêng một góc lòng.
Sáng nay cafe một mình....
Bao lâu rồi cô CAT nhỉ, mất liên lạc nhau, không tin tức nhau, ấy thế mà nhờ anh Facebook mà 2 đứa lại chộp được nhau rồi hẹn hò nhau. Và hôm nay đã kiếm lại nhau túm lấy nhau.
Sau bao năm tìm lại nhau, chợt nhận ra ôi sao 2 đứa không gặp mà sao có nhiều điểm tâm đầu hợp ý thế nhỉ.
Thế là đã yêu giờ lại thêm yêu cô CAT nhỉ. CÁT PHƯỢNG Đỗ
Mình thích nhất là những ngày cuối năm, không khí mùa giáng sinh luôn làm cho mình có cảm giác trở lại tuổi thơ. Nhộn nhịp rộn ràng đèn chăng rực rỡ. Thích lắm nôn nao lắm, thế là đèn trong nhà cũng chăng lên, thế là dạo phố ngắm đèn, thế là đi chơi chộp hình. Giáng sinh lại dần đến rồi cả nhà ơi.