Quote:
Originally Posted by phokhuya
Những năm gần đây thì có rất nhiều ngôi Chùa trên khắp nước Mỹ có chung một điểm. Đó là tổ chức những đêm ca nhạc để......xây Chùa lớn.
Đa số những ngôi Chùa này sư trụ trì lại theo tông "Khất Sĩ". Đây là tông mà người tu hành không được ở Chùa hay Am. Tông phái này là người tu khổ hạnh. Đến cá dép cũng không được mang, và khi đi hóa duyên hoàn toàn không được nhận hiện kim.
Một lần rồi lại một lần. Một Chùa rồi lại thêm một Chùa. Bên trên là tượng Phật trang nghiêm, bên hông là khán đài với ca sĩ nhún nhảy, ca múa, và phía trước là khán giả hò hét phá tan đi mọi tôn nghiêm của cảnh Chùa.
Một năm trôi qua, rồi hai năm và bây giờ thì mỗi ba tháng thì có tổ chức ca nhạc một lần. Sau đêm ca nhạc một tuần là sư trụ trì biến về VN hai tháng. Khi trở về thì lại chuẩn bị tổ chức ca nhạc. Những nơi này có còn gọi là Chùa nữa không?
Ở Portland Oregon đặc biệt có một ngôi Chùa mà nếu ai có cơ hội đến đây xin hãy ghé tham quan. Bên ngoài thì để cái bản "Ngọc Sơn Tịnh Xá" nhưng khi bước vào bên trong thì sẽ thấy cái tịnh xá này thiệt là không......nhỏ. Những ca sĩ như Như Quỳnh, Trường Vũ, Cát Tiên, Mai Thiên Vân, Tuấn Anh v.vv đều không xa lạ gì với ngôi Chùa này. Gần đây thì Chùa lại đặc biệt mời thêm nhóm ca sĩ từ trong nước bay sang hát. Chùa bao cả vé máy bay, khách sạn và trả tiền cát sê cũng sơm tụ nữa.
Sau vài năm tổ chức ca nhạc "Cực Khổ" giờ thì sư trụ trì cũng có một vài căn nhà cho......thuê.
Như vậy những người này có phải là loại buôn thần, bán thánh và không khác gì bọn CSVN cả. Họ lợi dụng sự tín ngưỡng của những người sùng đạo để tạo cơ ngơi cho mình. Tội cho những ông già, bà lão cứ đến cúng dường, ủng hộ. Một tiếng là thầy, hai tiếng là sư. Họ đâu biết rằng họ đã và đang bị những tên này lường gạt từ lần này đến lần khác.
Đừng mang danh nghĩa của Chùa ra để làm chuyện vô đạo đức nữa.
|



con đĩ kd mở to mắt ra mà đọc. đừng đẻ C che mắt không đọc dc nghe chưa. những đứa ngu mới mua sữa ông chúa của mày.