View Single Post
Old 06-12-2013   #4
duongvequehuong
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,150
Thanks: 195
Thanked 185 Times in 134 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 91 Post(s)
Rep Power: 14
duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1duongvequehuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hoan hô Apple ! Chặn mấy thằng khốn nạn ở VN chuyên gọi & gởi tin nhắn nhảm...Chuyện là thế này : Vì mẹ tôi hay gọi đt về VN nói chuyện với chị tôi hàng tháng tốn quá nhiều tiền nên tôi gợi ý chị tôi là mua Iphone 5 = $650 + Tax = $700, nhưng tôi sẽ cho $100+ tiền gởi 80 ; chị ta chí trả tôi $600. Nghe thế chị tôi ưng thuận liền. Mục đích của tôi là trước khi tôi gởi đi tôi sẽ cài hết tất cả số đt & địa chỉ email để khi phone về tới nơi tôi sẽ gọi chỉ cho chị ta cách sử dụng facetime thôi(cho đỡ tốn tiền!). Nhưng tôi cũng kg quên cài thêm cái app "Viber" cho chị ấy ! Khi tôi cài thì tôi để tên chị ấy trên Viber lúc đăng ký(vì tôi nghĩ Viber là cái app làm ra từ công ty Mỹ nên kg đến nỗi nào !). Khi tôi vừa bỏ số đtdd ở VN của chị ta vào và đăng ký thì liên tục có đến gần 10 cuộc gọi nổi lên số từ VN gọi đến " Alo^ , Thúy đó hả , em mới tậu con iphone đó hả...." nghe đến đó tôi chưởi cho 1 chặp thì tụi nó cúp đt hết....rồi cứ vậy đến thằng khác gọi vào và cũng ăn nói mất dạy như vậy....
1/ Chị tôi đã hơn 60 tuổi , có thể lớn hơn mẹ nó mà nó kg cần biết là ai, bao lớn , chỉ cần thấy tên con gái là gọi "em"...
2/ Kg quen biết mà vẫn cứ gọi vào "harass" ngừoi ta , cái tội này mà ở Mỹ tui gọi cảnh sát thì rất phiền cho nó...điều này cho thấy sự giáo dục & cái XH kg luật lệ ở VN tạo nên bọn lưu manh này....
3/Không hiểu sao tụi nó hack vô system của tụi Viber được để lấy tên & số đt của người mới đăng ký được?(Tôi đã gởi thư cho Viber khiếu nại chuyện này )
Nói tóm lại là cái XHVN ngày càng tệ , tệ mọi mặt...nên sinh ra thế hệ sau này cũng khốn nạn đủ thứ...

Phần này cho mấy thằng mất dạy kia nếu có đọc được tin này :
1/ "tậu " cái mả mẹ tụi bâ chứ "tậu" ! Cái đt chứ đâu phải cái nhà mà dùng từ "tậu"?
2/ Phone thì người ta gọi là "cái" chứ kg ai gọi là "con iphone". Nếu gọi là "con" thì dùng thế này mới đúng : Tụi bây về nhà khi gặp mẹ tụi bây thì tụi bây hỏi rằng "cái con đĩ mẹ kia mầy ăn cơm chưa?" mới đúng lúc , đúng chỗ....."con" thì gọi cho "con đĩ" , "con dao" , "con c.." ....
Nghe cái giọng thì là miền Nam mà sao tụi nó ngu đến nỗi bắt chước những từ ngữ thô tục & ngu dốt của dân bắc cụ vậy kg biết? Tụi nó ở trong rừng ra ngu đã đành , mình bắt chước cái hay, cái tốt chứ bắt chước cái ngu làm gì???

Last edited by duongvequehuong; 06-12-2013 at 22:02.
duongvequehuong_is_offline  
 
Page generated in 0.04427 seconds with 9 queries