Nhìn qua nhiều món ăn uống thì rất dễ làm , nhưng sao khó qúa à . làm em nhớ lại hồi lúc còn nhỏ đánh nhau có 01 chút thôi mà bị bắt vào monkey house

.bắt làm nhiều giờ mà cho có 01 chút xíu tiền ...,thôi thì ACE không làm ngồi tán dóc chơi thì bị các Dì Sơ cho càng ngày ăn càng ít , lại càng ít tiền . lúc đó em sợ qúa la làm cho nhiều để được cho thêm ăn lâi còn có nhiều tiền mau ra nữa ...(lúc đó các Sơ cứ gom lại rồi chia ra).sau khi ra rồi em thì sợ qúa nói cùng với mấy bạn trẻ hơn . thôi đừng có làm bậy vào trong đó làm nhiều gời mà ít tiền ..thôi ở ngoài sướng hơn làm ít mà tiền nhiều ...Nhưng làm hoài sao oải qúa ,đuối còn hơn con cá đuối

...em buồn buồn lại mất việc làm nữa rồi nói lung tung cho vui Các Chị bỏ qua nha (nhìn nhiều món ngon là em thấy khoái rồi ) thôi chạy cho lẹ .
PS: mấy Anh lớn thì đưng có cười em nhé có lên tới rồi thì kéo em lên với .Thôi để em đi kiếm cái việc gì làm cho hết 01 lần rồi tìm món gì ăn cho thật ngon ...oh Mì Ly qúa đã luôn

)